Ngỡ ngàng trước lý do chồng không muốn có con
Năm đầu mới cưới, chồng nói khó khăn về kinh tế nên chưa muốn có con. Tôi đồng ý vì còn trẻ. Giờ đã 4 năm, chồng vẫn dùng biện pháp tránh thai và chưa muốn có con. Bố mẹ tôi lo lắng, khuyên chúng tôi nên đi khám vì cưới lâu mà chưa có em bé. Tôi bắt đầu sốt ruột và muốn dừng tránh thai, nhưng chồng không đồng ý. Hôm thứ 7 vừa rồi, tôi hỏi rõ về lý do anh chưa muốn có con, và cuối cùng anh thừa nhận có con thì vất vả và anh không thích trẻ con.
Tôi không muốn có con vì chồng không muốn. Tôi cảm thấy tức giận khi nghe những lý do vô cảm của anh. Nếu biết trước anh không muốn có con, tôi đã không cưới. Chồng cho rằng nuôi con tốn kém và dễ dẫn đến cãi vã, ly hôn. Với mức lương công nhân, nuôi con rất khó khăn. Tôi không ngờ người tôi yêu lại ích kỷ như vậy. Giờ chồng càng không muốn có con, tôi càng quyết tâm sinh. Tôi không muốn ly hôn, nhưng không biết phải nói sao để chồng đồng ý có con.
Source: https://afamily.vn/giat-minh-khi-chong-noi-ly-do-khong-muon-co-con-20230411150304384.chn